Kính dâng Mẹ.

Mẹ ơi chỉ một gánh rau thôi.
Một gánh oằn vai suốt cả đời.
Những buổi trưa hè da cháy bỏng.
Còng lưng trỉu-nặng giọt mồ-hôi.

Con biết mẹ hiền đã tảo-tần.
Vì con , vì cái chẳng lo thân.
Sớm hôm dưa muối , cơm-canh nhạt.
Mong trẻ thành danh dẫu nợ-nần.

Xót-thương nhìn thấy bóng me yêu.
Quang-gánh từ xa dưới nắng chiều.
Gió thổi tung bay tà áo bạc.
Giữa trời hanh nóng , dáng nghiêng xiêu.

Mẹ ơi với một gánh rau "son" *
Nuôi mấy miệng ăn đến mỏi-mòn.
Mẹ dấu trong tim ngàn khó-nhọc.
Chỉ làm vui dạ , vững lòng con.

Ngày lễ "Mother" , viết mấy lời.
Kính dâng về mẹ , lệ sầu rơi.
Cầu xin cho mẹ luôn an-khỏe.
Chẳng biết khi nào mẹ thảnh-thơi?

*(xà-lách son)
Cảm-tác khi nghe gương hy-sinh của một bà mẹ .
Kính dâng các bậc hiền mẫu nhân ngày
Mother's day .




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả