Tháng Tám

Tháng tám lấy gì để làm vui
Khi nắng mới lên rơi bên thềm
Sương mai còn đọng trên sân cỏ
Chim vỗ cánh bay khắp bầu trời
Ai đến kéo màn ... '' dậy đi thôi ''
Loáng thóang bên tai tiếng nói , cười
Nắng đang len lén vào cửa sổ
Tôi vẫn miên man giấc muộn phiền

Tháng tám có gì để mà vui
Khi nắng chiều hoang buông xuống dần
Bầy chim lũ lượt bay tìm tổ
Người cũng rủ nhau trở về nhà
Tôi nhìn thấy rõ bóng của tôi
Nắng đổ trên vai hong nỗi buồn
Ngày chưa hưởng trọn nhưng ai đó ...
Mở cửa gọi tôi '' hết giờ rồi ''

Tháng tám thấy gì để được vui
Khi bóng tối đang phủ căn phòng
Ngoài kia gió thổi rung cành lá
Trăng xuống trần gian với mọi người
Tôi ngồi nghe rõ tiếng thở than
Từ trái tim đau đã hao gầy
Bỗng đâu tiéng gõ bên ngoài cửa
Người nói vọng vào ...'' ngủ đi thôí'

Tháng tám vẫn còn một niềm vui
Nhắm mắt ... tâm linh hướng lên Ngài
Đọc thầm nho nhỏ lời kinh nguyện
Để thấy cuộc đời hết cô liêu



Aug 23, 2002




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả