Thương Một Người !
Đa tạ song thân dưỡng dục nuôi,
Xa tít hành tinh nặng ngậm ngùi,
Mỗi năm Giỗ Tổ cùng Hoàn Vũ,
Thâm tình đầy ắp chẳng hờ ... nguôi ...!
Tháng tư sinh nhật mừng Song Phụ,
Ngũ thập Tri Thiên quả tuyệt vời,
Vũ khách Tha phương qui yến tiệc,
Luân vũ khúc Oanh rộn tiếng cười ... !
Món quà sinh Nhật chờ dịp tặng,
Trà ngon cạn chén chửa kịp mời,
Thoáng bóng thời gian thành Thiên Cổ,
Nén lòng thương kính Lệ mưa ... rơi !
Đa tạ Hoàng Thiên ban phép lạ,
Giữ gìn Duyên Lạc Ánh Sao rơi,
Năm tháng phôi phai niềm uất hận,
Một đời kham khổ Viễn Du chơi !
Miếng cơm manh áo đầy tình Mẹ,
Dạy bảo ơn Cha bấy khổ đời,
Uớc mơ phước hạnh gìn Gia Bảo,
Anh Em Lạc Việt Hạnh muôn Người !
...Thương người nhớ giấc Chiêm Bao,
Nghìn năm khối lửa buông Đao chí thành,
Tâm lành tướng hảo an bình,
Khắp trong Vũ Trụ Tâm lành hiệp Thanh !
Thương Người như thể Thương Anh,
Yêu người thành thật tình lành chân nhân,
Cư trần mà bất nhiễm trần,
Khổ đời Lạc Đa.o cao tầng Ngộ " Không'' !
Nhớ Người như nhớ Tổ Tông,
Thương Người thương một Tấm lòng Bao Dung.
Dù mai Trời Đất tận cùng,
Nguyện cầu Song Phụ Đại Đồng Đông Phương ...
... Suối lệ tiễn đưa đến Thiên Đường,
Thương Người vui khổ cố học Gương,
Nhẫn nhục quên mình Tâm hướng Thiện,
Cúi đầu Đa Tạ Đấng Song ... Thương !
May 2, 2004
TV