Chiều Nay ...!
Chiều nay mây về thật thấp
Im lìm rung tiếng thở than
Không gian mịt mờ lắng đọng
Trời buồn vắt áo mưa tuôn
Chiều nay hoàng hôn đến muộn
Ơ hờ mưa chặn bước chân
Nhấp nhô sóng lòng ai cuộn
Nghe buồn len mộng chưa phân
Chiều nay mây nhòa mấy bận
Bơ vơ gió gợi sầu ngân
Lặng phai gót mềm năm tháng
Võ vàng đôi vết tay mang
Chiều nay xuân gầy không dáng
Hương đưa dìu dịu hơi mưa
Bóng len sương mờ chia nửa
Nơi này , bến ấy vương man
Chiều nay một chiều mưa đẫm
Ướt rồi nỗi nhớ thênh thang
Nắng rơi dấu hài phiêu lãng
Khơi buồn đổ giọt mưa loang