Đừng Giận Em
Đau lòng quá những lời anh hờn trách
Giấu nghẹn ngào, sao nước mắt lại rơi
Lời anh hứa bây giờ anh quên mất
"Sẽ bên em, yêu em đến trọn đời!"
Thôi nhé gió, đừng cợt đùa trên tóc
Kẻo nhớ anh, tóc gầy guộc, tội tình
Thôi nhé nắng, đừng rơi vào trong mắt
Kẻo nhạt nhòa đi cả buổi bình minh
Đây với đó, hai phương trời cách biệt
Làm thế nào cho anh biết tình em
Nếu mất anh, đời còn gì tha thiết
Em đi, về ngày tháng sẽ buồn tênh
Trăng nguyên thủy của đôi mình thuở đó
Vẫn sáng trong, chưa hề có mây che
Em không muốn đất trời kia vần vũ
Hỡi yêu thương, đừng đem bão tố về!
Giọt nước mắt âm thầm, anh chẳng thấy
Trái tim đau vì anh đấy, anh ơi
Sao anh cứ vô tình chi lắm vậy
Để riêng em soi bóng chiếc ngậm ngùi
Đừng giận em cho buồn lòng hai đứa
Gió! Rùng mình, em thèm quá vòng tay
Hãy yêu em thêm một lần này nữa
Một lần này là trọn kiếp không phai...
100103