Anh Là Anh

Anh là anh, không phải người nào khác
Em yêu anh vì... anh thật là anh
Gió chiều nay kéo về niềm mất mát
Nghe cay xè giọt nước mắt long lanh

Thơ em viết lỗi cả vần cả nhịp
Vì từ nay... thơ cũng biết đau buồn
Thơ em viết khi tình thôi tha thiết
Anh đi rồi, sợi chiều chợt dài hơn

Em đã lỡ vụng tay... rơi hạt ngọc
Vỡ tan tành câu đính ước trăm năm
Nếu như đã yêu nhau từ kiếp trước
Sao mãi còn nghi ngại với bâng khuâng

Thì thôi, hết, thoáng như là cơn mộng
Dấu môi cười hình như vẫn... đâu đây
Những ngày tháng đi qua còn khoảng trống
Kỷ niệm về réo gọi một tên ai

Lời xin lỗi, biết rằng... anh không nhận
Yêu càng nhiều lại càng hận nhau hơn
Thì thôi, hết, coi như tình lận đận
Em đi về đào huyệt lạnh, vùi chôn

Anh là anh, người vừa run tay khắc
Lên tim em một vết cắt tội tình
Gió ơi gió, em van xin đừng nhắc
Lời hẹn nào chờ nhau cuộc ba sinh...

100104




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả