Chia Em Nhé
Chia em nhé, nửa buổi chiều nhung nhớ
Để đôi mình, đây với đó, mong nhau
Không như nắng quên về qua đầu ngõ
Hoa tương tư nên vội vã úa màu
Chia em nhé, khung trời nào anh đến
Có mây hồng trôi trên những bâng khuâng
Cho yêu thương cùng hẹn về chung bến
Anh dẫu xa, trong em đó thật gần
Chia em nhé, nụ hôn còn tha thiết
Như lần đầu môi mới biết... hôn môi
Rồi ngày tháng môi chờ môi da diết
Hay là em yêu anh quá mất rồi...
Chia em nhé, trái táo thơm vườn cấm
Lỡ đọa đày, hai đứa... giống như nhau
Dù thiên đường nẻo trở về xa thẳm
Có anh rồi, em còn sợ chi đâu!
Chia em nhé, màu biển xanh trong mắt
Để tia nhìn cùng quyện chặt tơ duyên
Trong mắt em, bóng hình anh duy nhất
Trong mắt anh, chỉ mỗi cuộc tình em
(Chia em nhé, giọt buồn nơi đáy cốc
Rồi cùng anh, em say khướt muộn phiền
Nếu là lệ, hãy để cho em khóc
Hai linh hồn hòa một nỗi niềm riêng)
Thì anh nhé, mình chia đều, anh nhé
Cả cuộc đời xin san sẻ cho nhau
Đi từng bước vào yêu thương, rất nhẹ
Tóc phai màu, tình vẫn đẹp ngàn sau...
101203