Dỗ Giấc Đêm
Dỗ giấc đêm, gối lẻ
Trăng về treo đầu nằm
Gió Thu đâu nhè nhẹ
Lạnh qua hồn, xa xăm
Mai, chim cá bặt tăm
Hỏi rằng, anh có trách?
Yêu nhau tình trăm năm
Để đếm sầu ngăn cách
Đem vầng trăng xẻ nửa
Em, bóng chiếc ngậm ngùi
Trao cho anh một nửa
Cũng chỉ là ... lẻ loi
Nơi đó chẳng gì vui
Bước anh dài in cát
Em ở đây một đời
Nghe nhịp tim mất mát
Úp đôi tay lên mặt
Xua dĩ vãng một thời
Đêm vẫn là se sắt
Ngày mãi hoài đơn côi
Dấu ấn ấy trên môi
Nụ hôn xưa đọng lại
Khi đã mất nhau rồi
Cắn môi, tim máu chảy
Hai nhánh sông trôi mãi
Tìm cửa biển, nhọc nhằn
Biển bao la đến vậy
Tao ngộ? Càng khó khăn!
Thôi, một nửa vầng trăng
Em đem về soi bóng
Cám ơn nhau một lần
Đã trao tình lận đận
Dỗ giấc đêm, thầm lặng
Nghe tiếng sóng trong lòng
Chăn bông làm sao ấm
Khi tim còn long đong?
101403