Trò Chơi Tình Yêu
Mình bắt đầu ... lặng im
Giấu những điều muốn nói
Gặp mặt, giả không quen
Đi qua nhau (bối rối!)
Trái tim như hờn dỗi
Mỗi nhịp đập chợt buồn
Những chặng đường em tới
Hôm nay như ... dài hơn
Ừ, thì thôi đừng thương
Thương làm chi ... tội lắm
Một chút ấy tơ vương
Trả lại cho mưa nắng
Tự nhiên, chưa hờn giận
Lại ... cách xa nghìn trùng
Hai đứa hình như vẫn
Còn con nít, phải không?
Một tuần qua có nhanh
Hay dài hơn thế kỷ ?
Em ghét, em ghét anh
Nhạt nhòa trang nhật ký
Mình bắt đầu ... rồi đấy
Trò cút bắt ngày nào
Anh ơi, anh có thấy
Cả cõi lòng nao nao
Anh nhớ, đừng tìm nhau
Dù là trong thơ nhé
Em có viết làm sao
Cũng đừng thèm để ý
Em cấm anh đọc lén
Còn không, phạm luật chơi
Nếu mà anh ... lắm chuyện
Thì game ... over thôi ...
101603