Hạt Bụi Tình Yêu
Có một hạt bụi nhỏ
Chợt rơi vào mắt, cay
Em trách hờn cơn gió
Thổi, vô tình hôm nay
Hình như anh chẳng hiểu
Khi yêu, tim hay hờn
Giọt lệ trong, nặng trĩu
Nên em thường khóc hơn
Đâu phải là... tại gió
Chỉ tại anh mà thôi
Cuộc tình em bé nhỏ
Anh xem như trò chơi
Thu thả hồn trên lá
Làm cho sắc lá vàng
Hồn em trao anh cả
Đổi lấy sầu mênh mang
Lời thơ trôi đâu mất
Trôi đi như... cuộc tình
Tay gầy em góp nhặt
Giọt lệ màu thủy tinh
Cứ đổ thừa tại gió
Thổi hạt bụi lên đời
Làm tim buồn, mắt đỏ
Là... tình yêu, anh ơi...
102203