Thứ Bảy

Thả từng chùm hoa nắng
Trôi thứ bảy êm đềm
Gió về nghe lời nhắn
"Trọn đời anh yêu em!"

Bài thơ viết buổi sáng
Thơm hương cánh hoa hồng
Hạt sương mai lãng mạn
Len khẽ vào bên trong

Khi tình yêu thức giấc
Nụ hôn cũng giật mình
Uống môi nhau ngây ngất
Say bềnh bồng bình minh

Thứ bảy nằm trên gối
Anh lần tay gọi tìm
Gặp tóc em sợi rối
Quấn ngang đường trái tim

Thứ bảy treo cửa sổ
Nghe chim hót đầu ngày
Tâm hồn em mở ngõ
Chờ anh, tròn vòng tay

Anh yêu ơi, thứ bảy
Thôi đừng về phố đông
Ngựa xe như dòng chảy
Sợ lạc nhau, đau lòng

Thứ bảy riêng hai đứa
Chia chung nhau khoảng trời
Tình yêu nằm ở giữa
Đắm chìm màu mắt, môi

Xin bên nhau suốt kiếp
Không tình sau, tình đầu
Thứ bảy như cũng biết
Hai đứa mình... yêu nhau

110103




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả