Chủ Nhật
Chia cùng nhau nửa buổi chiều chủ nhật
Gần trong tim lại xa cách biệt trùng
Làm sao có được anh, dù khoảnh khắc
Cho linh hồn em bớt nỗi nhớ nhung
Nơi đây nắng, chắc gì nơi đó nắng
Chủ nhật về, em soi bóng lẻ loi
Anh có uống cạn ly cà phê đắng
Nhớ môi nhau, thèm mật ngọt, ngậm ngùi
Vòng tay ngắn vói tìm nên chẳng tới
Mây hoàng hôn về kết sợi tình buồn
Đâu có phải Chức, Ngưu mà chờ đợi
Lỗi nhịp cầu, Ngân Hà rộng, dài hơn
Chia cho nhau một tình yêu đã muộn
Sóng tương tư từng đợt cuốn ngập lòng
Dìm xuống đáy vực sâu bao ước muốn
Tim nghẹn ngào, đời vẫn những bão giông
Em chẳng muốn khóc đâu, chiều chủ nhật
Khói nào bay vương vào mắt, nhạt nhòa
Nếu hạnh phúc như một điều có thật
Sao đôi mình chỉ tìm thấy trong mơ?
Trốn vào nhau, tìm nụ hôn vội vã
Rồi quay lưng làm hai kẻ độc hành
Lối trở về, vang nhịp chân xa lạ
Trái tim khờ, em gởi lại nơi anh...
110203