Thân Cỏ Dại
Xuân lạc bước, hoa cành khoe sắc thắm
Bướm giang hồ, anh còn bận vờn hoa
Những hồng nhung, những thược dược mặn mà
Thêm tủi phận em chỉ là... cỏ dại
Trước ngọn gió, bỗng dưng em run rẩy
Hạt Bụi vừa rơi vào đáy mắt, cay
Rồi nhắm nghiền, em mơ một vòng tay
Nhưng anh vẫn còn ngất ngây hoa mới
Thân cỏ dại, em âm thầm chờ đợi
Chắc có lần anh sẽ tới bên em
Cho lá non ríu rít tiếng cười hiền
Cho ngọn gió bỗng dịu êm, tha thiết
Cọng cỏ dại, chờ anh, anh có biết
Chút xuân thì xin trao hết cho anh
Đến bên em đi nhé, giữa ngày xanh
Cùng đón nắng rất trong lành, ấm áp
Nỗi lòng em chân thành và khao khát
Vươn lá dài mong nắm bắt tình yêu
Rồi giã từ những ngày tháng quạnh hiu
Cọng cỏ dại sẽ nâng niu tình bướm
Nghiêng đôi cánh lắm sắc màu, chao lượn
Gió hiểu lòng, đưa anh đến bên em
Niềm vui mừng réo gọi ở trong tim
Em, cỏ dại ngước mắt nhìn, âu yếm
Anh đi qua, chẳng tỏ lòng lưu luyến
Và vô tình, anh lại đến bên hoa
Nghe tiếng cười cô Hồng thắm, kiêu sa
Em bật khóc, thương mình là... cỏ dại...
070703