Em Đi Nhé
Em đi nhé, anh ơi, em đi nhé
Gió ngoài kia như vừa ghé, đợi chờ
Và giọt nắng chiều nay sao buồn thế
Chắc thương dùm em những bước bơ vơ
Em đi nhé, bóng con tàu vừa đổ
Sẽ mang em về chốn đó, thật xa
Giọt nước mắt khóc cho người tình lỡ
Mặn đời nhau, ghi chút nghĩa đậm đà
Em đi nhé, hình như... anh muốn nói
Lời tiễn đưa làm bối rối vành môi
Hôn lần cuối, nụ hôn đau, rất vội
Cắn bờ môi, làm rỉ máu tim rồi
Em đi nhé, rời tay nhau, tội lắm
Vẫy chào thôi... từng bước chẳng đành lòng
Anh đứng đó, dáng gầy in bóng nắng
Em cúi đầu, khoảng cách hóa mênh mông
Em đi nhé, tiếng còi vang trong gió
Xé đôi lòng, nát dãy phố... biệt ly
Em đi nhé, tập thơ tình ngày cũ
Giữ làm gì, anh hỡi, hãy đốt đi...
070903