Sáng Hôm Nay

Sáng hôm nay, mưa bụi làm ướt áo
Nghiêng cây dù, mình em dạo phố xưa
Chợt giận hờn luôn cả những hạt mưa
Rớt vào mắt thêm nhạt nhòa nỗi nhớ

Không có anh chờ em nơi cuối phố
Chia tay rồi có mấy thuở gặp nhau
Gió lạnh về hàng cây bỗng xanh xao
Gầy tóc rồi, nhớ hôm nào anh vuốt

Nhủ lòng quên, mà sao quên không được
Anh vẫn về từ tiềm thức xa xăm
Để đêm đêm hiu quạnh chiếc gối nằm
Em ao ước vòng tay anh sưởi ấm

Xa làm chi, khi lòng còn thương lắm
Mưa... đầy trời và em... vẫn lẻ loi
Môi run run gọi tên của một người
Nghe hơi lạnh thấm vào nơi lòng ngực

Phố buổi sáng hình như còn chưa thức
Gối đầu nằm, ôm... ray rứt giọt mưa
Tình đôi mình, anh hỡi, đã quên chưa?
Trong mưa bụi... lệ em vừa rơi xuống...

071403




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả