Thôi Đừng Tìm Lá Diêu Bông
Anh mang hồn... thi sĩ
Thích tìm lá diêu bông
Anh có... để ý không
Em đợi và... hờn dỗi
Ngày xuân qua rất vội
Nhặt lá, để làm gì?
Em nhìn vết chim di
Ngóng chờ anh mỏi mắt
Diêu bông đâu có thật
Tìm, có lẽ suốt đời
Em nghe lời mẹ thôi
Lấy người bên xóm khác
Ngày cưới buồn rưng mắt
Nhìn quanh, em nhìn quanh
Đâu rồi, hình bóng anh
Có kịp về... lần cuối
Giọt lệ rơi, tức tửi
Trên tay anh, lá vàng
Trên tay em, đã mang
Một vòng hoa, nhẩn cưới
Cúi đầu, em bước vội
Đi qua nhau, lỡ làng
Diêu bông hay lá vàng
Trọn đời, thu đã chết...
071603