Trái Táo Thơm Vội Cắn
Xếp lại trang cổ tích
Công chúa ngủ muôn đời
Khu rừng xưa mờ mịt
Lạc lối hoàng tử ơi
Trái táo thơm vội cắn
Men độc ngấm vào tim
Công chúa nằm, buồn lắm
Xung quanh là bóng đêm...
Xếp lại vần thơ cũ
Ru giấc ngủ riêng mình
Biết anh không đến nữa
Em đâu cần bình minh
Trái táo thơm vội cắn
Nên lạc mất địa đàng
Tìm nhau, vòng tay ngắn
Con đường dài mênh mang
Thu về thay sắc lá
Ngân ngấn giọt mưa sầu
Tháng ngày qua vội vã
Cuộc tình mình về đâu?
Trái táo thơm vội cắn
Tê đầu lưỡi, một lần
Theo sau là vị đắng
Sao nhớ hoài trăm năm...
080103