Làm Anh Em
Anh đã bảo... làm anh em thôi nhé
Chung họ mà, mình chẳng lẽ... yêu nhau
Cứ xem như tình thơ ấy chưa trao
Hay... lấy lại có sao đâu, em nhỉ!
Làm anh em, nghe... thân thương là thế
Lỡ... yêu rồi, quay lại dễ không anh?
Thôi để em xóa hết nét thơ xanh
Như ngày đó mình chẳng lần hò hẹn
Ghét cơn mưa hôm nay sao lắm chuyện
Rớt vào lòng, từng giọt quyện trong tim
Làm cho tim lạnh lẽo lẫn ướt mèm
Tại mưa đó, nào phải em đang khóc...
Không cần dỗ, em ra sao cũng mặc
Anh em mà, ai dám nhọc lòng anh
Vòng tay kia thôi anh hãy để dành
Tặng người khác rồi kết thành duyên nợ
Cúi mặt bước, đường quen dưng bỡ ngỡ
Giận... anh ư? Em nào có giận đâu
Tháng bảy mà, đời vốn lắm mưa ngâu
Chắc Ngưu, Chức còn thương nhau nhiều quá...
081503