Không Làm Con Gái Nữa

thôi kiếp sau không làm con gái nữa
khi yêu rồi là sẽ ... khổ nhiều hơn
làm con trai, thương ai tình cứ tỏ
cả cuộc đời không sợ nỗi cô đơn

làm con gái trời cho nhiều nước mắt
nên hay buồn, nên thường khóc ly tan
lúc người ta giận, quay lưng ngoảnh mặt
cả thế gian kia như cũng ... bàng hoàng

em trót lỡ sinh làm thân con gái
yêu thương anh, tội nghiệp trái tim này
tình, cuối cùng, có ngờ đâu còn lại
những bẽ bàng, những vụn vỡ trên tay

thường ... gượng gạo ... lắc đầu "đâu có khóc
tại ... bụi mà ... lạc vào mắt ... nên cay ..."
và ... đứng lại bên đường, nhường ai bước
thu rụng rồi, nên sắc lá cũng phai

tay rũ xuống, buông lơi tình một thuở
nghe vỡ oà kỷ niệm đó dấu yêu
làm con gái khi không tròn duyên nợ
cả cuộc đời niềm vui có bao nhiêu

em ... kiếp sau không làm con gái nữa
làm con trai ... đa tình giữa cuộc đời
chẳng còn sợ trước những điều trắc trở
xa tình này, có tình khác lại ... vui ...

090803




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả