Lá Thư Tình
Đằng sau mỗi dòng chữ
Là tình em nồng nàn
Gởi về anh phương đó
Anh có chờ đợi chăng ?
Viết cho anh dài lắm
Vẫn như thiếu điều gì
Tem hình tim đỏ thắm
Mang cuộc tình em đi
Này vòng tay tha thiết
Em buộc vào trong thơ
Này là đôi mắt biếc
Trao anh ngàn ước mơ
Gởi cho anh tiếng sóng
Của biển đêm thì thầm
Gởi anh vầng trăng sáng
Soi bồi hồi chiếu chăn
Hôn nhau bằng dòng chữ
Tim vẫn rung, lạ kỳ!
Khi yêu rồi, cứ ngỡ
Cận kề từ mắt, mi
Giữ hộ em anh nhé
Cuộc tình buổi ban đầu
Ngàn năm sau vẫn thế
Xin mãi là của nhau
Lá thơ này em viết
Gói ghém biết bao điều
Vắn tắt trong đoạn kết
Em đặt tên ... tình yêu
091203