Giọt Mưa Thu

Thu về ngang phố nhỏ
Làm rớt giọt mưa buồn
Lá cuốn theo cánh gió
Trơ cành, cây héo hon

Em đi trong mùa Thu
Nghe linh hồn hoang lạnh
Tình mình buồn như mưa
Ướt vòng tay, lận đận

Mưa vỡ trên phiến đá
Hay lệ đá âm thầm?
Mưa đổ vào biển cả
Hay biển khóc ngàn năm?

Anh nơi đâu, nơi đâu
Mắt em tìm, chẳng thấy
Từ lạc bước đời nhau
Mưa Thu buồn biết mấy

Vòng tay trao người khác
Anh có nghe ngỡ ngàng?
Nụ hôn môi đắng chát
Bên chồng, em dở dang!

Trời vẫn cứ làm mưa
Ngập lòng con phố nhỏ
Giọt mưa Thu, mưa Thu
Ngập tim em nỗi nhớ

Hỏi thầm anh nơi đó
Thu, xác lá có vàng?
Mưa về qua góc phố
Anh có buồn ly tan?

Em nhặt lá nơi đây
Vàng khung trời kỷ niệm
Mưa Thu còn bay bay
Nhạt nhòa câu ước hẹn

Khóc nhau thêm lần nữa
Trong hoàng hôn, tội tình
Phiến đá sầu muôn thuở
Vẫn... cúi đầu, lặng thinh...

101203




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả