Tình Xa

Hôm nay trời trở lạnh
Bên em nắng biếng lười
Giữa hoàng hôn hiu quạnh
Em gọi người yêu ơi

Trong sắc lá vàng phai
Em nghe tình rất muộn
Chờ nhau cõi mộng dài
Tỉnh giấc ôm khoảng trống

Chia em cho chút nắng
Hong cuộc tình xanh xao
Em yêu anh nhiều lắm
Giấu trong tim nghẹn ngào

Thu qua vắt đỉnh trời
Mây về giăng sợi nhớ
Bàn tay em chơi vơi
Vạch tìm câu duyên nợ

Một chút duyên tương ngộ
Cớ sao chẳng nợ nần
Để cho đây với đó
Ôm nỗi sầu cách ngăn

Nụ hôn anh cho ai
Mà môi em chợt đắng
Em trao người vòng tay
Cho hồn anh ngớ ngẩn

Tình xa, tình xa khuất
Trong gió Thu, cúi đầu
Vẫn lẻ loi em bước
Một mình. Anh nơi đâu?

102603




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả