Chúc Thọ Má
Hôm nay mừng thọ 75
Má ơi đừng hỏi thằng Năm nơi nào
Để lòng má phải nghẹn ngào
Con đây hổ thẹn cấu cào tâm can
Tấm lòng con trẻ chứa chan
Chúc cho má khoẻ bình an mỗi ngày
Như vầng trăng mãi sáng đầy
Vui cùng con cháu xum vầy quanh năm
Hôm nay mừng thọ 75
Má ơi đừng trách thằng Năm không về
Khiến lòng con phải ê chề
Má thương đau xót não nề má ơi
Tình con yêu má không vơi
Chúc cho má sống thảnh thơi tuổi già
Như dòng suối mát đậm đà
Chảy nguồn hạnh phúc cả nhà tình thâm
Hôm nay mừng thọ 75
Má ơi có biết thằng Năm má buồn
Con luôn ghi nhớ cội nguồn
Nhưng về không được cuống cuồng cả lên
Chỉ đành cầu nguyện ơn trên
Má luôn sống mãi cạnh bên con khờ
Má, con dù cách đôi bờ
Nhưng hình ảnh má không mờ trong con
Hôm nay mừng thọ 75
Má ơi đừng trách thằng Năm không về
05/06/04