Khi đã yêu
Quả thật nhiều khi tôi không thể hiểu
Về tình yêu trong cảm nghĩ của em
Là chuyện hai người hay cả xung quanh
Người lạ ... người quen ... thân bằng quyến thuộc
Nếu chỉ hai người sao lời hẹn ước
Đã bao lần em bỏ lại sau lưng
Để vui lòng tất cả những người quen
Cả khách lạ chỉ dừng chân trú nắng
Tôi vẫn biết ...
Đời sống hợp quần thật không đơn giản
Nhưng mấy ai đâu vẹn mỹ vẹn toàn
Vật chất đã làm thân xác héo hon
Sao em nỡ để tâm hồn tức tưởi
Em còn nhớ những gì mình đã nói
Đời sống con người ngắn ngủi lắm thay
Chuyện hôm nay không phải của ngày mai
Hãy vui sống vì cuộc đời đáng sống
Và tình yêu sẽ đơm mầm hạnh phúc
Trong cảm thông trong xây đắp giữ gìn
Chớ không phải là hy sinh
Do tự chính mình áp đặt
Để nhìn nhau rồi nghẹn ngào quặn thắt
Để nhìn nhau ... để rồi chỉ ... thở dài
Riêng tôi
Tôi nghĩ tình yêu đơn giản lắm thay
Tình yêu với tôi là hơi thở
Là hồn thơ miên man gợi nhớ
Là hành trang đi suốt đoạn đường đời
Là men nồng xua giá lạnh đơn côi
Là điểm tựa hồn tôi khi hụt hẫng
Khi yêu ... người tôi yêu là tất cả
Thiên Hùng