EM VẪN NGHE ANH
năm tháng cũ nhạt nhòa câu nhớ
em vẫn thầm kỳ vọng bến mơ
tình luôn gieo chữ bất ngờ
để em mong đợi người nơi cuối trời
em đã đọc khúc sầu anh viết
sáng hôm nay và đã khóc òa
hoa tàn theo tháng năm qua
vì yêu một chữ thiết tha hóa khờ
em không dám mơ người viễn xứ
gieo làm chi lắm chữ nặng lời
giọt sầu vạn kiếp khôn nguôi
tiếc duyên dang dở, oán đời tương tư
xót thân hoa kiếp tình hờ hững
duyên vô duyên dừng ở ngậm ngùi
yêu thầm ai thế mà thôi
mất anh mất cả cuộc đời chính em
04/05/2004