VÌ EM VẪN MÃI YÊU ANH
anh chớ hứa dù điều nhỏ nhất
để mai này không phải vấn vương
tình yêu mang đến nỗi buồn
khi ta cách trở ngõ hồn tương tư
em không nhớ anh đừng lo nghĩ
như không quen nếu gặp giữa đường
mình chưa hề nói từ thương
tháng năm xưa cũ chỉ là bạn thôi ! ....
em cố nén giọt sầu trên mắt
khi gặp nhau để khỏi nghẹn ngào
gật đầu, khe khẽ chào nhau
hỏi thăm như khách xã giao đôi lời
anh vẫn trách vẫn còn mãi trách
đau lòng em khôn cách chi nguôi
đã cho nhau hết thật rồi
còn riêng mang lấy ngậm ngùi thế thôi
em đã cố làm như anh nói
quên tình anh, quên tuổi xuân xanh
vì em vẫn mãi yêu anh!
nên em không thể quên anh trọn đời ...
04/05/2004