XIN ANH

xin anh đừng xé trang thư cũ
nắn nót em ghi chuyện chúng mình
từng trang có vẻ là nhật ký
thấm nước mắt em, chuyện tình si

xin anh đừng đốt trang kỷ niệm
em gởi cho anh trọn nỗi niềm
người ơi có lạnh lùng ra mặt
cũng đừng quá đáng thế nhe anh

cả cuộc đời em trót đã yêu
dẫu lầm nhưng vẫn tin anh nhiều
người ơi, em đã âm thầm hiểu
anh chẳng còn yêu đã quá nhiều

xin anh dầu ghét đừng ra mặt
đỡ tủi thân em cảnh lỡ làng
người ta con gái thời dĩ dãng
bao người say đắm mộng mơ hoang

gặp gỡ làm chi để nhớ thương
để trao ai tất cả vui buồn
để trao ai trọn đời con gái
để lầm dang dở chuyện tơ vương

xin anh hãy để niềm danh dự
em nói chia tay trước ...nghẹn ngào
xin anh đừng thốt lời tâm sự :
cùng người xa lạ :"em yêu anh!"

04/05/2004


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả