Tình Lỡ

Trăng đêm nay chưa tròn hay đang khuyết
Gió thu làm da diết nỗi cô đơn
Xin cám ơn một nửa mảnh trăng gầy
Đã rọi xuống nơi này ta có bạn

Xin cám ơn một nửa tình chân thật
Một nửa tình chôn chặt chốn u mê
Ta ngô nghê dù biết là tình hờ
Nhưng vẫn cứ dại khờ yêu người ấy

Thuở mới lớn tâm hồn còn non dại
Như mây chiều mềm mại lúc gió đưa
Như giọt mưa trong trắng xuống từ trời
Nên hớn hở vào đời không nghi ngại

Nhưng từ độ gặp người ... lòng xao xuyến
Đã nhẹ nhàng lên tiếng tỏ tình tôi
Nhưng hởi ôi ! người ấy chỉ lạnh lùng
Ta tê tái vẫy vùng trong bể khổ

Kể từ đó mộng đời như tan vỡ
Ta nghẹn ngào trăn trở bởi vì ai
Để đắng cay tơ tưởng một bóng hình
Từng đêm vắng tội tình ai có hiểu ?

Trăng cô lẻ hay đời ta cô lẻ
Nửa cuộc đời lặng lẽ với hư hao
Ôm thương đau chua xót nơi xứ người
Lòng vẫn nhớ nụ cười người thuở ấy










Sep 23, 2002




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả