Xin một vòng tay ôm lấy cỏ cây
Đừng đùa thêm cho lòng thêm chới với
Đừng ru hời chi khúc nhạc bi ai
Trắng đêm dài một mình chơi với bóng
Đêm lồng lộng đưa về cõi xa xăm...
Năm năm rồi nghe tình xa vời vợi
Bao năm rồi hồn vẫn mộng đơn côi
Xin thôi đưa tiếng ca xa ngàn
Để đêm nghe tiếng trăng thở than...
Mau về đi ! hỡi linh hồn hoang dại
Ngày về rồi ! thôi một đêm qua
Mây trắng bay ,vẫn bay la đà
Một nụ hoa đặt lên phím ngà...
Chợt hiền hòa khúc tình ca sỏi đá
Giữa bao la trên mặt đất này
Để tháng ngày chìm vào men say
Xin một vòng tay ôm lấy cỏ cây....