Xích Lại Gần
anh không tin mùa Xuân
có nhành hoa rất lạ
quyến rũ ta cúi xuống gần nhau
anh không tin mùa Hạ
có sợi nắng vàng
trói ta xích lại gần bên nhau
anh không tin mùa Thu
có cành cây trơ lá
cho ta nỗi cô đơn giữa trời
anh không tin mùa Đông
sương tuyết phủ cóng buốt
cho ta tìm thấy nhau trong hang đá thật sâu
anh không tin ngẫu nhiên
giữa khoảng trời không
ta đã tìm thấy nhau
để xích lại gần
và để đi vào đời nhau
cuộc đời nào chỉ những bỗng dưng
từ trong cõi vô tận
anh cần em
và em chắc cũng cần anh
để hốt nhiên từng ngày qua
mùi hương hoa lừng dậy
sợi nắng vàng ấm lại vòng tay
chiếc lá trên cây kết nụ
anh và em ngủ suốt bờ môi hôn
quãng đường gai tựa thênh thang phiến gió
khi ta gần nhau
thiên nhiên cảm thụ nỗi buồn vui
từ buổi đầu
anh đã yêu em nhẹ nhàng như thế
nhìn vào tương lai
dù không ai biết được ngày mai
nhưng ta vẫn có niềm hy vọng
tìm thấy nhau trong tận cùng cảm nhận
ý nghĩa sâu thẳm
cuộc đời và tình yêu chúng ta
05-2004