Đỗ Lệ Hiếu
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Bóng thu sang

chiều về vàng nắng khói mờ tan
bóng ai xoả tóc đứng bên ngàn
rì rào sóng vỗ khơi thương nhớ
trên đồi thiên lý bóng thu sang

Phận bạc
hôm qua ngồi đọc thư em
bỗng nghe chìm xuống nổi buồn thương ơi
thương em gánh nặng tuổi đời
tằm bao nhiêu mối tơ sầu bấy nhiêu
duyên xưa đứt đoạn một chiều
bỡi trời đã cắt chữ yêu em rồi
thương em bạc phận như vôi
gừng cay chưa giã can thường đã tan
trời già bỏ sót hồng nhan
cực thân em đã phải mang nợ đời
trách đời bạc bẽo tả tơi
người ta vui sướng em tôi não nùng

cám ơn người anh thân thương
MinhSơn


06/05/2004


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả