Ngày Như Dài Thêm ...



Chiều nhạt nắng, bỗng dưng nghe buồn quá !
Hồn ngẩn ngơ nhìn cánh gió bay bay
Lá nghiêng ngả hay đời mình nghiêng ngả
Sầu thấm sầu, hồn hoá đá… nào hay !

Nhánh hoa cỏ nấp mình trong bụi cỏ
Hoa đơn sơ, không đủ sắc, thơm hương
Tình cũng thế, chưa trọn câu thương nhớ
Nên tình buồn, dang dở, lắm tang thương !

Dòng sông phẳng, ai gợn hồ sóng sánh ?
Vụn vỡ rồi trăm ngàn mảnh nhỏ nhoi
Ai khua sóng, cho buồm tình gãy cánh ?
Còn lại gì... ngoài bèo dạt, mây trôi ?!

Thôi đã hết, tình tan trong biển động
Còn lại chăng dư âm vọng vang buồn
Hoàng hôn tím, từ nay ai chung mộng ?
Hồn vật vờ bên chiếc bóng cô đơn !

Chiều hôm nay... bỗng dưng nghe buồn lạ !
Ngày như dài thêm nhung nhớ xót xa …


04.05.2004 ___________________________
Phượng Vỹ buồn thương nhớ đậm tim yêu ...




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả