Mùa Lá Đổ
Ba năm rồi anh ơi!
Thu sang lá vẫn rơi
Nằm trong trang vở cũ
Lá sẫm màu nhớ nhung
Em ngồi gom lá đổ
Từng chiếc kết mộ anh
Làm mái che mưa nắng
Của bốn mùa vây quanh
Ba năm rồi ... không ngắn
Em lặng lẽ nơi nầy
Ôm niềm đau trống vắng
Đời còn mỗi đắng cay
Lá theo mùa lá rơi
Những chiều gió thu qua
Lòng em lạnh buốt giá
Nước mắt chìm biển khơi
Anh về nơi xa xăm
Bao năm kỷ niệm cũ
Em ôm vào giấc ngủ
Tìm anh trong biệt tăm
Bao giờ anh trở lại?
Cùng mơ chuyện tương lai
Sao anh vẫn mịt mù
Cho mộng ước tàn phai
Sep 28, 2002