Nắng tháng năm

Là hạt nắng vương về trên tóc rối
Sáng lung linh mơ ước tuổi ngọc ngà
Cuộc đời tươi đẹp mãi tựa ngàn hoa
Ai đã gửi trong mùa Xuân rực rỡ

Nắng tháng năm lại về qua bên ngõ
Trong ngày rơi thêm ấm cả hồn người
Mây bay bay đọng nhẹ nụ cười tươi
Đượm luyến tiếc của một thời hoa mộng

Ta vẫn đi giữa gió ngàn lồng lộng
Nhìn mây xanh phủ kín cả bầu trời
Nỗi nhớ nào vừa bất chợt đánh rơi
Lòng thầm ước ... bên đời ... người vui mãi ...

Nắng tháng năm ru hồn vào êm ả
Chuyện ngày qua đã ủ kín đáy tim
Tình gần tình xa cũng đã đắm chìm
Vào gió thoảng bay về hư không đó ...


4/5/2004


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả