Trần Minh Hiền
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


CÓ ĐÔI LÚC ...

CÓ ĐÔI LÚC ...
Có đôi lúc anh thấy mình tuyệt vọng
Nhìn tương lai mờ mịt xa vời
Đã lạnh ngắt những bầu máu nóng
Của trái tim còn mãi yêu đời

Có đôi lúc anh thấy hồn trống rỗng
Như hư vô ngày tận thế hoang tàn
Nhìn đời sống cứ muôn đời vọng động
Thèm ngủ say trong những cung đàn

Có đôi lúc anh thấy được tiền kiếp
Thấy kiếp sau , thấy kỳ diệu muôn trùng
Thấy sương khói hắt hiu chiều giã biệt
Và thấy em xinh đẹp vô cùng
trần minh hiền




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả