VỀ NGUỒN
đằng Đông chân đạp Trường Sơn
đằng Tây đầu gối lên cồn chiêm bao
về Nguồn từ bến bãi nào
sao nghe lạ hoắc tiếng chào cháu con
rưng rưng xác níu giữ hồn
vết chân Giao Chỉ vẫn còn trầm tư
chặt ngang tiếng nói giọng cười
gặp mùa đỏ trái núi đồi khói nung
Cửu Long nhập nước sông Hồng
tưới trăm năm ngọn lửa hồng còn reo
góp tro từ mái rạ nghèo
trộn cùng xương máu rải đều núi sông
chong đèn trên đỉnh Lạc Long
tám phương bốn hướng cháu con tìm về
hả hê một bữa cơm quê
theo chiêng trống gọi hợp thề Tây Sơn .
030504