Xa Nhau

Sông Thương còn chảy mãi
Mà mình xa nhau rồi
Thuyền xưa nào đâu thấy
Bến ngậm ngùi, lẻ loi

Anh đi, không dừng lại
Bỏ riêng em trời sầu
Mỗi bước chân ngần ngại
Tình mình giờ nơi đâu?

Chập chùng trên đỉnh sóng?
Lây lất đáy vực sâu?
Trăng rụng vào khoảng trống
Vỡ tan ước mộng đầu

Trái tim em bé nhỏ
Một lần yêu, đã buồn!
Mai này còn yêu nữa
Hay thành đá cô đơn?

Anh đi qua vách đá
Có nghe nhịp gọi tìm?
Mưa rơi trên phiến lá
Ướt mắt đời muôn niên!

Anh đi qua kỷ niệm
Còn không câu hẹn hò
Chiếc cầu vòng màu tím
Tan rồi, là hư vô...

Sông Thương còn chảy mãi
Bên lở nhớ bên bồi
Thời gian không dừng lại
Đời nhọc nhằn chia phôi

050404




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả