Trả Lại
Yêu thương đó trả cho người thuở đó
Mai em về buồn bước nhỏ đơn côi
Kéo trăng lại soi tim hồng vụn vỡ
Thấy đời nhau qua ánh mắt ngậm ngùi
Tình chưa lớn nên tình còn lạc mất
Có gọi tìm cũng góp nhặt buồn thôi
Lâu đài đó đôi mình xây trên cát
Nát hồn xưa, ray rứt đến trọn đời
Sông chia cách, thương bên bồi, bên lở
Nước ngược dòng còn chi nữa mà mong
Tình tan tác trôi theo đầu ngọn gió
Ngắm mây bay, nghe mưa ướt cõi lòng
Hạt nào đâu rớt lên màu kỷ niệm
Làm nhạt nhòa hết câu chuyện tơ duyên
Là ảo ảnh sao mãi còn tìm kiếm
Chạm hư vô mới biết lỡ thệ nguyền
Hạt nào đâu rơi vào đôi mắt nhớ
Vạch đêm dài, nương tiếng thở chờ nhau
Tàn chiêm bao nghẹn ngào hương năm cũ
Gối chăn đơn thổn thức, giọt lệ trào
Trả lại hết hay vẫn còn giữ hết
Nợ ân tình trả trọn kiếp chăng anh?
Lần yêu cũ tim mãi còn dấu vết
Bỏ thì thương, vương thì tội, sao đành?
050404