Hạnh Phúc Chợt Về
(cho ngày Mother's day và bài thơ Thưa Mẹ - Mùa Thu của DL)
Chiều trong sở con đọc vầng thơ Mẹ
Ôi ngôn từ kết bằng lá mùa thu
Nghe nao lòng lặng nhớ lời mẹ ru
Chiều mưa xưa mỏng chăn tìm hơi mẹ
Những trưa hè nắng trĩu cong bờ lá
Tóc mẹ xanh xõa mát vũng hồn con
Tháng năm dài mẹ gom hết tuổi son
Phủ cho tròn mầm đời non bé nhỏ
Có tay mẹ, đời con mềm lá cỏ
Bỗng mọc cao vững dáng đứng thông tùng
Chẳng giây nào mẹ có thể yên lòng
Dù suốt đời mẹ cho con tất cả
Chim nào chẳng một lần qua xứ lạ
Khi bão giông, chợt nhung nhớ mái nhà
Có lỗi lầm, còn mẹ cũng sẽ qua
Phục sinh con niềm tin và ý chí
Chiều nay nghe lòng nao nao dư vị
Hương ngọt ngào tình mẹ thuở còn thơ
Chắc chiều nay mẹ rồi sẽ ngẩn ngơ
"Ghét thằng khỉ, răng tự dưng hôn mẹ ???"
TVu (05/04/04)