Bài Học Giữa Phố Đời

(cho bà cụ bán vé số trên đường phố Sài Gòn)

Tuổi già hơn Thất Thập Cổ Lai Hy
Chiếc lưng còng ngã xiêu về hướng đất
Lầm lũi đi như một người hành khất
Vé số trên tay còn nguyên nửa ngày

Bà cứ đi trong mờ mịt bụi cay
Trong trùng trùng giòng người, xe tấp nập
Rồi dừng lại chìa đôi tay khĩu khập
Van xin người mua hộ Bà mang ơn

Tôi lặng người - nghĩ mãi về lòng nhơn
Có còn không giữa phù hoa phố chợ ?
Khi con người mãi chen đua tạm bợ
Tất bật sinh nhai, mãi miết sang giàu

Có ai biết chỉ vài nghìn đồng rau
Cũng đủ qua cơn đói đang quằn quại
Cũng no lòng bà và đàn cháu dại
Không làm giàu - thêm - nghèo - bớt kiếp người

Tôi đứng đó, nơi phố chợ - trường đời
Học thêm được bài Từ Bi, Bác Ái
Cám ơn Bà thắp lòng tôi ấm lại
Giữa tình thương đang tha hóa lạnh lùng.




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả