NẮNG XUÂN
Có phải dải nắng sớm
Là tên người tôi quen
Có phải làn gió hiền
Từ ngoài khơi thổi lại
Ru lòng tôi ấm mãi
Là nụ cười của em
Có phải giọt sương đêm
Đọng trên cành buổi sớm
Là bàn tay ai nhỏ nhắn
Chăm sóc cho mầm xanh
Tiếng em hát trong lành
Điệu tình ca tuổi trẻ
Xây ước mơ mới mẻ
Gọi ngàn tia năng xuân
Cái nắng vừa quen thân
Lại vừa như mới lạ
Giống tình yêu chưa ngỏ
Còn ngại ngùng băn khoăn
Uống những giọt nắng xuân
Càng uống càng thấy khát
Hương mùa hoa ngây ngất
Lắng sâu tận đáy lòng
Tiếng tình yêu thì thầm
Giữa nhịp đời sống động
Là những ang hạt giống
Gieo mầm cho ước mơ
Tia nắng xuân ngây thơ
Nhảy nhót trên thảm cỏ
Leo lên cành trước ngõ
Và vào trong trang thơ
Thả hồn trong vu vơ
Tôi đi tìm xúc cảm
Chợt thấy mình quên lãng
Trong vần thơ tên em ./.