Ngã ba cuộc đời

Ta về ngang cuộc đời bỏ ngỏ
Chợt xót xa dừng lại trước ngã ba
Quá khứ-hiện tại-tương lai chia làm ba hướng
Con đường hiện tại ta đã chọn tự xa xưa....

Ta vừa qua con đường năm cũ
Chợt ngỡ ngàng đường đã đổi tên
Hiện tại xưa nay nhập cùng quá khứ
Và tương lai xưa là hiện tại ngày nay...

Ba ngả đường đều dẫn đến một ngọn đồi cao
Mà đứng từ đó ta có thể thấy tất cả
Một chặng đường ,một cuộc đời mà ta đã đi qua
Rồi chợt òa khóc tiếc thương về quá khứ ....

Nước mắt rơi xuống biển ngàn sâu thẳm
Hóa thành con sóng ngông cuồng
Con sóng đâm đầu vào ghềnh đá vỡ tan
Con sóng đâm đầu vào ghềnh đá ,đá vỡ tan thành nước ....




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả