Vô Tình Tay Lạc Bàn Tay
Ngày tháng cũ, đêm nay sầu tưởng nhớ
Có đoạn buồn và cũng có đoạn vui
Có những ước mơ ngỡ rằng bé nhỏ
Nhưng đâu ngờ tình lại quá xa xôi !
Anh chẳng biết, hay hững hờ không biết
Để vô tình tay lạc mất bàn tay
Anh không biết, hay chẳng hề luyến tiếc
Thôi cũng đành tình ly biệt từ đây
Trăng sáng tỏ, trăng đùa bên song cửa
Hồn thơ ơi, sầu cứ bủa vây sầu
Sương khuya lạnh tìm đâu tình một nửa
Ghép lại cho tròn, thâu ngắn đêm thâu
Đời nghiệt ngã, cũng một lần tan rã
Đếm thời gian, mong xoá vết đau thương
Cánh chim phiêu giạt ! Hãy vui đi nhé !
Dành lại cho em... giọt lệ sầu vương !
Xin chúc anh mãi một đời hạnh phúc
Tình yêu xưa nguyên vẹn khắc ghi tâm !...
04.05.2004 ___________________________
Phượng Vỹ buồn thương nhớ đậm tim yêu ...