Nguyễn Nhật Minh
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


HOA MÙA XUÂN


Anh muốn làm thi sĩ
Để ngợi ca mùa xuân
Với sức sống thiên thần
Trong màu xanh của lá
Nhưng điều thân thiết hơn tất cả
Là viết cho em những vần thơ
Vì em là nguồn cảm hứng vô bờ

Những vần thơ như nhịp tim anh đập
Nồng nàn và ấm áp ...
Lưu luyến và thiết tha ...
Dù sóng ngầm, bão tố,
Dù gió giật, mưa dông
Vẫn thắm thiết thủy chung
Không rời xa bờ cát

Rồi từ trong lòng đất
Cuộc sống lại sinh sôi
Đã tự bao đời nay
Vẫn thế ...

Tình yêu và tuổi trẻ
Là hoa của mùa xuân ./.




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả