Nguyễn Nhật Minh
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


HOA TRẮNG

Đời em như những cánh chim
Em bay tới mãi một miền xa xôi
Em mang theo những niềm vui
Tới miền đất lạ xây đời thanh xuân
Xa quê hương, vắng bạn thân
Tới cùng bản nhỏ dưới chân núi này
Hiến dâng tuổi trẻ nơi đây
Em như trái ngọt mọng đầy ước mơ
Đời gọi em là “kỹ sư”
Xây tâm hồn đẹp, em như chị hiền
Dệt tình thương những đứa em
Trong em chất chứa niềm tin ngập tràn
Mùa xuân sẽ đến trên ngàn
Em hãy làm đóa hoa ban của đời
Đẹp hơn vạn đóa hoa tươi
Nở dâng hương sắc cho đời nghe em./.

(Tặng Phương Len và các bạn gái giáo viên miền núi Tây Bắc)





Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả