LÁ THƯ QUÊ HƯƠNG
(Tặng Thu Vị)
Muốn gửi trao anh một món quà
Mà không biết gì anh thích nhất
Em đành gửi cả tấm lòng chân thật
Qua vần thơ chan chứa tình quê
Anh ra đi tuy chẳng hẹn ngày về
Nhưng em biết tấm lòng thủy thủ
Gian khó, đắng cay chỉ là ngọn lửa
Thử lòng vàng, thủ ý chí kiên gan
Vì tương lai hãy vững bước nghe anh
Em sẽ đợi, dù lâu ... em vẫn đợi
Hãy bay cao hỡi cánh chim không mỏi
Vượt phong ba, bão tố, sóng trùng khơi ...
Nhớ ngày nào đi dưới bóng hàng cây
Anh kể say sưa ước mơ cháy bỏng
Tuy giản dị nhưng vô cùng sống động
Em thấy lòng mình tràn ngập ước mơ
Ội những lời thủ thỉ năm xưa
Em rất muốn được cùng anh ôn lại
Để cả hai ta cùng ghi sâu mãi
Mối tình đầu đầy hẹn ước tương lai
Anh yêu ơi ! Hãy vững bước đường dài
Đừng nản nhé, người mà em yêu quí
Người tới đích là người bền ý chí
Em tin rằng: người ấy sẽ là anh
Như hải âu bay giữa biển xanh
Anh sẽ vượt qua ngàn trùng sóng cả
Em ước sao mình biến thành ngọn gió
Bay theo anh tới cuối đất cùng trời
Và tình ta sẽ mãi mãi xanh tươi
Những ước mơ kia muôn đời rực sáng
Như mùa xuân ngập tràn ánh nắng
Đón chim về ca rộn giữa ban mai ...