HẸN THỀ
Em nói: đời em lắm muộn phiền
Với anh, không xứng để trao duyên
Em ơi! Anh chẳng màng tất thảy
Chỉ muốn cùng em vẹn ước nguyền
Dù sau này vũ trụ đổi thay
Biển nghiêng, núi sập, bão dông đầy
Anh cũng lái con tàu thương nhớ
Về bến em… ôm trọn vòng tay
Anh không dâng châu báu, bạc vàng,
Cũng chẳng trao quyền quí, cao sang,
Chỉ biết tình anh như biển lớn
Giành chỉ riêng em… mãi nồng nàn
Anh hận thù: hai chữ chia phôi
Ghét: bội thề,… chót lưỡi, đầu môi
Tôn thờ, mê muội: câu vàng đá
Hãy hẹn cùng nhau, … ta kết đôi !