Nguyễn Nhật Minh
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


BỐN MÙA TRONG EM


Em có phải mùa Xuân
Chồi cựa mình trăn trở
Hoa nở khắp xa gần
Muôn sắc màu rực rỡ

Em có phải mùa Hè
Nắng chói chang gay gắt
Mưa trút như muốn khoe
Sức sống tràn chất ngất

Em có phải mùa Thu
Suối nguồn xanh trong mát
Nhẹ nhàng ngọn gió đùa
Lá vàng bay lất phất

Em có phải mùa Đông
Cơn gió lùa tê buốt
Chăn bông, bếp lửa hồng, …
Sưởi ấm khi rét mướt

Cả bốn mùa chứa chất
Ở trong em ... không ngờ
Vì em là … có thật
Không đến từ… trong mơ ./.




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả