Thiên Quốc-Bóng Đêm

Trời đêm huyền hoặc những đám mây
Hình thù kì quái biến thiên khôn lường
Tỏ tường một ánh thái dương
Giữa màu đen thẫm gọi là mặt trăng

Làn mây mỏng như sương như khói
Giữa thinh không mờ ảo thực - hư
Ngời ngời một dạ minh châu
Ánh lên thanh thoát ,sáng trong vô thường

Màu vàng-trắng tỏa lên rực rỡ
Giục ba quân tụ hội giữa trời
Từ khắp nơi mây ùn ùn tuân lệnh
Dưới trướng Nguyệt Vương chúa tể bóng đêm

Đạo quân hùng hổ oai phong lẫm liệt
Chỉ biết dàn quân thao dợt luyện binh
Trổ muôn tài pháp biến hình
Long,lân ,qui,phụng rồi sang thành người

Chợt quân vương xoay chuyển càn - khôn
Trong phút chốc nền trời đêm thành biển cả
Những đám mây vui mừng nhảy múa
Rồi biến hình thành những ngọn sóng lăn tăn

Những con sóng tung lên cuồn cuộn
Rồi chợt vỡ tan ra thành cá thành tôm
Giữa biển khơi quân vương dụng phép
Tự biến mình thành ngọn đại hải đăng .....




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả