Mong Ngược Thời Gian
Mong thời gian đi ngược
Tìm lại mối tình đầu
Thuở giắt trâm, cài lược
Thẹn thùng đôi mắt nâu
Lòng ươm nhiều mơ ước
Cùng ai bước bên nhau ...
Áo dài bay trong gió
Nón che nghiêng mỉm cười
Hồn ngẩn ngơ, thương nhớ
Thì thầm yêu dấu ơi !
Yêu hoa vàng trước ngõ
Mộng mơ tình lứa đôi !
Mong thời gian dừng lại
Cho tình mãi dìu êm
Đời không là oan trái
Tình thôi nhuốm ưu phiền
Mộng thiên đường tình ái
Là thật, đừng hão huyền !
Thời gian ngừng trôi nhé !
Tình yêu nguyên sắc màu
Đẹp như bức tranh vẽ
Hạnh phúc mãi, bền lâu ...
Để nay không có kẻ
Yêu người, chuốc thương đau !
---oOo---
Thời gian trôi thật lẹ !
Chớp mắt đã qua mau
Sao sầu rơi vẫn thế ?
Từng giọt dài đêm thâu
Khờ dại em như kẻ
Si tình, nhói tim đau !
05.05.2004 ____________________________
Phượng Vỹ buồn thương nhớ đậm tim yêu ...